Thơ Mừng Kính Lễ Suy Tôn Thánh Gía

KHÔNG LUẬN PHẠT , NHƯNG CỨU ĐỘ !

Người ngoại giáo, họ nhìn lên Thánh giá, họ không biết tại sao một hình người bị treo lên cây thập tự, giang tay, đầu quấn vòng gai nhọn , ngực trái bị đâm thủng, hai bàn tay, chân thì bị đóng đinh. Thật là khủng khiếp, gọi là :” chết treo” ! Như vậy, Người ấy phải “nặng tội” lắm, thưa không, Đấng ấy vô tội. là ĐẤNG CỨU ĐỘ DUY NHẤT của nhân loại, nếu ai TIN vào Người.

Vâng, từ cổ chí kim, vô tiền khoáng hậu, chỉ có một lần duy nhất, và một hình khổ duy nhất, mà Người chịu treo lên trên cây Thập Tự ấy là “Con Thiên Chúa”.

Vâng, không có đối tượng thứ hai, bởi vì, “cái gì cũng nhất”, đau khổ nhất, nhục nhã nhất, kinh hoàng nhất, yêu thương nhất, tha thứ nhất và là Đấng Cứu Độ duy nhất. Nên , không có đối tượng thứ hai, bởi vì, không có người thứ hai thực hiện được điều ấy.

Từ đó suy ra :

Thánh Gía Cứu Độ nhân loại

Bởi Người Con của Đức Chúa Trời

Người Con ấy đời đời hằng hữu

Người Con ấy hết dạ thương yêu

Người Con ấy là Thiên Chúa Ngôi Hai

Người Con ấy nối dài vô tận

Cả Đất Trời, cả loài người trong đó

Người Con ấy đã từ trời xuống thế

Người Con ấy chính để yêu thương

Người Con ấy là Đường sự thật

Người Con ấy chính là Sự Sống

Người Con ấy, quả là Chúa thật

Nhưng, Người Con ấy chịu treo lên

Để trở nên Hy Tế

Để trở nên Của Lễ

Để trở nên Hồng Ân

Để trở nên lẽ sống

Cho những ai bước theo Người

Thánh Giá là “ nụ cười”

Chứ không phải “nước mắt”

Thánh Gía là chân thật, để xóa điều điêu ngoa

Thánh Gía nguồn bao la cho thế nhân sự sống

Thánh Gía là hơi ấm cho thế nhân ẩn mình

Thánh Gía nguồn cứu độ sinh linh

Thánh Gía là quà tặng bởi siêu hình Thiên Chúa

Thánh Gía để thứ tha chứ không luận phạt

Vì Thánh Gía là phương tiện yêu thương

Là Dấu Chỉ tha thứ và tha thứ mãi mãi

Thánh Giá thật kỳ lạ, vì có một không hai

Thánh Giá thật kỳ tài vì truyền sự sống

Thánh Giá là tha bổng cho tội nhân

Thánh Gía là nguồn ơn cứu độ

Vì, Thánh Gía không lên án, nhưng thứ tha

Thánh Gía nguồn chan hòa yêu mến

Thánh Giá nguồn đến để thương yêu

Thánh Gía cứu độ, Thánh Gía ban nhiều ân sủng

Nơi đó, Một Người Con chịu treo lên

Đó là: “ĐỨC GIÊSU- KI-TÔ. Amen

 

14/09/2020

P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts